Một vòng tròn đen
Chấm giữa đỉnh trời
Nhà thờ Đức Bà
Lặng tiếng chuông rơi
Phố xá dây giăng
Con đường hoang vắng
Chốt chặn rào ngăn
Em biết không,àiGònkhúcnguyệncầbóng đá anh hôm nay em biết không?
Những cuộn thép gai nằm im trơ khấc
Những bóng mây đen vô hình vô dạng
Không để lại dấu vết tử sinh
Sài Gòn hôm nay trái tim rỉ máu
Sài Gòn hôm nay những cuộc chia ly
Sài Gòn lặng im chan hòa nước mắt
Người tiễn đưa người trong cay đắng...
Sài Gòn của tôi...
Sài Gòn của tôi Sài Gòn của em
Bình minh xua tan đêm tối
Sài Gòn của tôi Sài Gòn của em
Dang rộng vòng tay chào đón yêu thương...
Thơ: Lê Viết Hòa
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
Quảng Ngãi tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022
Khi Tim Cook còn tại vị, bạn đừng mong mua được chiếc iPhone đột phá
Nhận định kèo bóng đá Argentina vs Nigeria, 1hh ngày 27
Wyndham Lynn Times Thanh Thủy ‘lọt mắt xanh’ tập đoàn Nhật Bản
Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
Giải mã sức hút của bất động sản khu vực Mỹ Đình
Đội hình ra sân Úc vs Peru bảng C World Cup 2018
Giáo sư Xoay: Sau cãi nhau tôi hay hỏi vợ 'còn ở được với nhau không'
Bị cắt cụt chân vì tự ý ngâm nước nóng, lá cây lạ
Cười vỡ bụng với những pha xử lý kiểu 'ối dồi ôi'
Lính Mỹ có thể gắn thiết bị vào não để chiến đấu bằng suy nghĩ