Biển Đông nắng khét mưa chan Đảo xa bão gió triền miên Mẹ ơi..nẫu nhớ cạn chiều Ngàn năm bờ cõi vuông tròn Đỗ Văn Xuân Quê là nơi gắn với nhiều kỷ niệm, là tuổi thơ, nét văn hoá, bồi đắp cho tâm hồn của nhiều người.
Đáy sâu tầng nước nở ngàn đóa hoa
Sắc hoa tia máu Gạc Ma
Trong lồng ngực sóng Trường Sa chủ quyền
Đàn cò sắt lội dọc miền xa xanh
Nhà Giàn dáng đứng các anh
Cánh hoa cột mốc đan thành chân neo
Tâm thư con gửi bao điều ước mong
Màu san hô đỏ tấm lòng
Đáy ba lô xếp những tầng sắt son
Đời trăng đời lính vẫn còn mãi thương
Đóa hoa nở giữa vô thường
Tỏa thơm lặng lẽ về phương nhọc nhằn.Quê